Kim Mã

<góc khen>
Em xin khen ngợi món bún chả ở ngõ 409 Kim Mã này (có 2 hàng. 1 hàng que tre 1 hàng nướng vỉ. thì nó là hàng nướng vỉ ạ). Dạo này nhà không hay nấu cơm trưa nên cứ buổi trưa là em ăn bún chả. Là 1 người ghiền bún chả nên e chọn rất kĩ quán để gắn bó. Và quán này em thấy oke nhất. Thịt ướp rất ngon và vừa. Em rất khoái chả miếng của hàng này vì ăn cảm nhận rõ đc vị thơm thơm ngọt ngọt của thịt. Nước chấm ko bị quá ngọt rất vừa và đậm đà.
.
Quán mở từ 10h để bắt đầu quạt chả và tầm 11r bắt đau bán. Mà chỉ bán đến 1h hoặc sớm hơn là 12r đã hết sạch hàng...
.
Góp vui chơi chơi chẳng mấy khi ăn mà review ). Có khi bg phải chăm hơn vì thấy mấy bác share hay quá. xem tiếp
[góc bức xúc]
Pop quán số 8 KIM MÃ
Hnay 1.9.2018 mình và 3 bạn của mình đến ăn từ chiều tối. Ăn xong thì tầm 7r. Mình biết là cuối tuần quán sẽ đông nhưng mình k thể chấp nhận được thái độ không biết là nhân viên hay chủ quán. Bàn mình vừa ăn xong gác đũa chưa dc 5 phút đã có 1 người áo hồng tóc ngắn ra lấy tờ gọi món và bảo “bàn này thanh toán” và bảo nhân viên đến dọn đồ bàn mình 1 cách hăm hở để cho mấy ng khác đang đợi vì chưa có bàn. Biết là quán đông cần chỗ nhưng ít nhất cũng nói 1 câu tử tế vi dụ “mình xin phép quán hnay đông nếu các bạn ăn xong r thì có thể nhường bàn cho mình đc k” . Đây KHÔNG nói 1 câu gì mà tự ra cầm tờ thanh toán và nhân viên hăm hở dọn bàn mặc cho 4 cặp mắt bọn mình nhìnn nhau kiểu “wtf chuyện gì xảy ra thế. Bọn mình bị đuổi à” . Đến lúc mình tỏ thái độ chút thì người áo hồng đó mới bảo xin dọn bàn vì có khách đặt ))) bàn người ta đang ăn lại cứ nhận khách đặt rồi thiếu bàn TRỪ 100 ĐIỂM LỊCH SỰ
Còn đồ ăn thì ngon nhưng thái độ thế này cũng bai luôn ...
Mong ad sẽ đăng bài này. Cảm ơn ad ạ xem tiếp
<Góc Khen>
Mưa gió bão bùng nhưng thèm thuồng món bún ngan miến trộn quá lại mò vào đây ăn Hôm nay mình gọi luôn 2 suất.1 bát bún ngan chan và 1 đĩa miến trộn.Ăn xong no nê ko thở được luôn.Review một vài í kiến cho các mợ :
- Bún ngan chan : thịt ngan ngon mềm thơm,nước dùng ngọt thịt ngọt xương ở đây ko dùng mì chính và mình cũng ko ăn mì chính . mình thấy rẻ vì cũng khá đầy đặn
- Miến trộn ngan : nước trộn chuẩn vị , miến mềm mềm dai dai ko bị nát vón cục măng zòn zòn ăn đã mồm luôn mình còn gọi nhiều măng chứ
-Phục vụ : quán hơi đông nên mình gọi mãi mới đến lượt ăn ) cơ mà cũng bõ công chờ . Anh chủ vui tính nên chờ ko bị sốt ruột lắm
Nói chung chấm điểm cũng phải 9/10 đạt tiêu chí ngon bổ rẻ
P/s : quán trc ở Kim Mã bh chuyển về 108B8 ngõ 43 Phạm Ngọc Thạch r cả nhà nhé ))) bán từ 6h sáng đến 2h chiều , tối bán lẩu thái thì phải . hum nào phải ra thử kekeee xem tiếp
[GÓC KINH DỊ] Dẫu biết mỗi người đều có khẩu vị khác nhau nhưng khi qua ăn tại quán Saiko - 537 Kim Mã thì quá thất vọng so với giá tiền bỏ ra. Và cá nhân mình cảm thấy không ngon đến mức như những lời ca tụng của những bạn đã ăn ở page của Saiko. Đầu tiên là món mực chiên xù phần ngon duy nhất chỉ là lớp bột áo giòn bên ngoài, miếng mực dai như cao su, mình cắn nó còn long ra khỏi lớp bột. Sushi lươn gọi thêm thật sự bình thường. Nguyên set sushi lunch chỉ có trứng hấp, súp miso, salad khoai tây là còn tạm chấp nhận ăn được. Còn sushi tái cơm nắm không chặt hơi lỏng lẻo, mình ăn đến miếng thứ 4 thì phải chạy ngay vào WC nôn thốc nôn tháo toàn bộ , chiều về vẫn còn cảm giác buồn nôn, lợm giọng . Bản thân mình là con nghiện sushi, các loại sống, tái ở nhà hàng khác đều đã ăn qua và bình an vô sự. Chưa bao giờ có trải nghiệm khủng khiếp như này . Món Suki Yaki như hình dưới thì nước dùng ngọt như nước đường, và quả miến đi kèm thì chán không tả hay do không hợp khẩu vị hả các cậu? Mình ăn Suki Yaki ở Sumo BBQ thấy khá ngon, không như thế này. Kết, đến 1 lần và never come back . xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Mình mới mò ra đc 1 quán bánh mì gần trường. Y hệt bánh Như Lan ở Kim Mã đối diện Daewoo. Mùi vị y hệt. Ăn ngon ko cưỡng nổi mà giá chỉ 10k-15k/1c. Quán bánh mì mở cả hàng photo nha các ché Mỗi tội quán mới mở nên cô chú làm còn hơi chậm 1 xíu nhg miễn ngon là oke nhắm dòii. Địa chỉ quán tại số 16/1 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng mà nếu đi vào ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh thì ngay ngách đầu tiên bên phải nhìn quá dễ luôn ạ. Bánh mì đạt tiêu chí ngon-bổ-rẻ luôn ạ chuẩn bánh mì dành cho các sinh viên quanh đây ăn luôn ạ
LƯU Ý HÀNG NGAY NGÁCH ĐẦU TIÊN NGÕ 91 NCT NHÉ!! NHIỀU BẠN CỨ KÊU ĂN RỒI MÀ HÀNG MỚI MỞ HÔM QUA THÔI Ạ!!!
xem tiếp
Bánh mì Hương Lan - 513 Kim Mã
Mình ở gần đó nên trưa ra ăn suốt. Nói xuất sắc có thể hơi quá chứ hàng này ăn không biết ngán. Khuyên cả nhà nên gọi chiếc 10 nghìn thôi, hồi đầu mình mới ăn gọi ổ 25k thấy nhanh ngấy, sau gọi 20k rồi 15 thấy cũng đỡ hơn chút, rồi khi ăn bánh 10 nghìn thấy OK nhất. Có 20k trong tay thì cứ gọi 2 ổ 10k cho chắc dạ. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] - SPAGHETTI BOX
Hôm nay e với đứa bạn có việc bên Kim Mã nên quyết định ăn trưa ở Spaghetti box ngõ 12 Núi Trúc. Từng đọc được nhiều bài review ở đây phục vụ chậm nhưng vì mấy lần gọi ship ăn rồi, đồ ăn ổn nên vẫn ghé qua. Cái kết là KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ luôn.
Trước cửa tầng 1 có khoảng 6-7 nhân viên ngồi chơi, bọn e được chỉ lên tầng 2 gọi đồ. Vì tầng 2 khá đông nên e hỏi nhân viên lên tầng 3 được k, thì b bảo được. Ngồi 1 lúc k thấy 1 nhân viên nào lên ord đồ, bật quạt hay bật điện cho bọn e, sợ nhân viên quên nên e có đi xuống tầng 2 hỏi để ord , 1 nv nữ bảo là đợi 1 tí thì ngay lập tức bạn nv nam bên cạnh bảo trên tầng 3 k bật điều hoà. E có bảo có quạt là đc rồi ạ thì b lại lái sang bảo là tầng 3 k hoạt động. Ơ như nào??? K hoạt động nhưng k hề nói với bọn e ngay từ đầu, vẫn đồng ý cho bọn e lên, để ngồi đợi chán chê, tự xuống hỏi mới nói là k tiếp khách, k hoạt động t3. Bạn nam có mời bọn e xuống t2, ok thôi thì đông khách xuống t2 để dễ phục vụ cũng được, nhưng vừa định xuống thì có 3 khách khác đi qua các bạn ấy và lên đúng tầng 3 ngồi luôn ạ E đến khoảng 10r, chưa phải giờ cao điểm ăn trưa, đông khách như này chắc chắn là có phục vụ t3, nhưng vì các bạn ngại k muốn phục vụ nên mới dồn khách vào t2. Nếu nói tử tế ngay từ đầu thì bọn e cũng sẽ thông cảm mà ngồi t2 thôi. Nhưng nhất định là để bọn e phải đợi mới chịu. Nếu như e k xuống hỏi thì phải đợi đến bao giờ mới được gọi đồ? Không phục vụ t3 tại sao vẫn có khách khác lên được t3 ngồi ? Nhân viên thì mỗi người nói 1 kiểu, đông hơn cả khách nhưng đùn đẩy nhau phục vụ. Bật quạt bật điện khách tự bật, gọi ord cũng phải tự hỏi, e k hiểu e là khách hay các bạn ấy là khách nữa. Với tình hình như thế e nghĩ dù có ở lại ăn cũng phải đợi lâu mới ăn được, lại k thoải mái nên bọn e quyết định đi về luôn. Đồ ăn k có gì quá xuất sắc + thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp thì e nghĩ đủ để không nên quay lại nữa rồi
Nhân tiện cho e hỏi ở HN có chỗ nào đồ ăn kiểu như ở đây k ạ để thỉnh thoảng e tạt té qua ăn trưa, e cảm ơn ạ
xem tiếp
Quán cơm gà 123 Kim Mã !! ( 365 kim mã )
Quán này mình nghe nổi tiếng cũng lâu rồi , trên foody thấy nhiều b review cũng khá tốt , nay chính mình đc trải nghiệm nên có đôi lời muốn nói . Mình ăn cơm Đùi Gà Chua Ngọt còn thằng bạn ăn cơm Gà Sốt Chanh
Điểm cộng : cơm ổn + sốt ngon , quán sạch sẽ cũng thoáng mát , nhân viên cũng nhanh nhẹn
Điểm trừ :
_ Món gà chua ngọt của mình ổn , nhưng món gà sốt chanh của bạn mình ăn rất khô, chua chua ăn với cơm ko hợp
_ Đồ ăn giá khá chát , 1 suất cơm khoảng 70k ( vì mình thấy trên foody ghi giá 35-55k/1 ng - chắc lâu r hi hi )
_ Phục vụ món ăn lên cũng khá chậm nên cũng chờ hơi lâu
Đó là tổng thể nhận xét của mình , các b có góp ý gì cmt giúp mình nhé xem tiếp
Góc Kiểm Chứng
Chả là hôm qua em có đi ăn ở Donzella BBQ -115 Kim Mã
Thực sự để mà nói thì 229k em không mong đợi gì về chất lượng nhưng thấy có bạn Pảnh Pọt gì đó review hay quá nên em cũng lê đi ăn thử...
- Ghẹ: bạn em không ăn ghẹ nhưng em ăn mút tụt lợi không có tí thịt nào mặc dù rất tươi Em không mong đợi vì em ăn ở Bay có hôm cũng thế...
- Mực: to vãi luôn các bác ạ... Gọi liên tục
- Tôm: vì bạn em dị ứng tôm nên em chỉ dám hé vào 4 con tôm... Cũng tươi và ngọt phết...
- Bề bề: trông thì to nhưng ọp quá không có thịt...
Về phần thịt, bò mỡ quá em không ăn được luôn em buồn vì em thích ăn bò lắm ạ .
Thôi em kiểm chứng để biết thôi chứ em chỉ ưng thái độ phục vụ của các bạn ở đây thôi. Nhiệt tình luôn ý ạ.
229k/ người thì thôi thế là ổn rồi quý vị và các bạn ạ! xem tiếp
[Góc khen]
637 Kim Mã - Ebisu - đồ ăn Nhật
Mình gọi nhiều ăn nhiều nhưng mình xin phép review bát udon thịt bò ạ
Ở Hà Nội có rất nhiều nhà hàng Nhật nhưng mà cũng lâu rồi mới ăn một bát udon ngon thế này )
Bát mình gọi là udon thịt (bò)
Sợi mì, mảnh vừa mềm vừa (trong tiếng nhật có cụm từ “sợi mì có eo” ý chỉ rằng lớp ngoài mì mềm vừa cắn vào thì bên trong có độ cứng/dai nhất định).
Thịt bò, miếng thịt lát mỏng, mềm và ngọt vị.
Súp, vị phong cách Kansai, không hề mặn, rất vừa miệng cho đến giọt cuối ) (thường với người Việt thì udon hay ramen của Nhật thường hơi mặn một chút, khó lòng tận hưởng đến giọt cuối)
Đồ ăn của Ebisu nhìn chung ngon ^^ so với các nhà hàng nhật khác thì giá có đắt hơn một chút xíu nhưng đáng )
Điểm trừ là không hề có nước uống tươi(cam vắt, chanh), sawa thì chỉ có chanh sawa. Làm cuối cùng để tránh đồ có cồn mình đã phải gọi ô long trà )
Ngoài ra ở Hà Nội thì udon của Marugame Udon cũng rất được, giá cả không đắt đỏ. Hiện tại có nhà hàng ở Vincom Liễu Giai và Aeon Mall.
Khuyến nghị nếu các bạn đi ăn Marugame Udon ở Vincom vào cuối tuần thì nên đến sớm chút tầm 10-11h vì vào giờ ‘cao điểm’ đông và xếp hàng hoặc đến muộn chút tầm 1h ) đồ uống có thể mua ngoài đem vào nha ) Các bạn nên lấy thêm đồ kèm như hành v.v.. ở bàn nhỏ phía bên phải quầy tính tiền ăn cho hợp vị mình, ngon hơn đáng kể đó mình cho khá nhiều hành và lớp xốp xốp giống của tempura í
P/S: Mình ăn khá nhiều đồ Nhật nên còn biết về các món ngon khác theo các quán khác nhau, nếu được các bạn quan tâm sẽ tiếp tục mài mông à mài bút ạ xem tiếp
- Chả cá Thăng Long 19 - 21 - 31, Dương Thành ( tầm giá 120k )
- Ông Già chả cá - 18 lý thường kiệt (tầm giá 90K)
- Chả cá An Nam 324 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hà Nội (tầm giá 130k)
- 269 Kim Mã ( tầm giá 130K)
- Chả cá Lão Ngư 171 thái hà (tầm gia 110k)
- Chả Cá Vọng Ngư 29 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội (tầm giá 120k) xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Quán Hàn 83 Đào Tấn
Trước đọc đc review của 1 bạn ở group khen nức nở nên hnay nhóm mình đi thử. Bạn ý ăn ở Kim Mã còn bọn mình sang Đào Tấn.
Đầu tiên là menu khá phong phú, ngoài các món chính thì có cả các combo gimbap và lẩu. Bọn mình gọi 2 gimbap chiên và bò, tokbokki, mỳ xào oteng, canh đậu tương, mỳ đen nóng, buchike và rượu sochu. 2 set gimbap ăn thấy mình thường, tokbokki ngon, nước sốt đậm đà thơm. Mỳ xào oteng vừa miệng, bunchike ăn hơi ngấy, canh đậu tương vị chua thanh cũng được. Món mỳ tương đen trộn nóng đc mong chờ nhất thì khá nhạt nhẽo, ko rõ vị tương. À mấy món khai vị có kimchi chua quá, củ cải cũng chua, dưa chuột vs cà tím thì được, sốt chấm bth. Trong ảnh chụp thiếu rượu sochu vs kimbap bò.
Cả nhóm 5 đứa hết 400k, chia ra thì rẻ nhưng chất lượng ko như mong đợi. Đồ hơi đắt so với nhiều chỗ mình đã ăn.
Ko gian quán 3 tầng thì phải, điều hòa thoáng mát. Orrder làm khá nhanh, thái độ nv được, gửi xe ok ko vấn đề gì.
Chấm 6/10 chưa thử các món khác, có thể sẽ quay lại. xem tiếp
[ Góc hỏi han ] Có ai ăn cơm ở Cơm 123 Kim Mã chưa ạ cho mình xin review Tks xem tiếp
Đây là ý kiến cá nhân của mình và chỗ mình chê thì ko quay lại lần 2 nên chưa chắc là tổng quát nhưng các bạn cứ tham khảo nhé
Chỗ đầu tiên ăn nướng mình được chị gái dẫn đi là sumo bbq, ngày trước giá đắt hơn, giờ suất 249k đã có cả nướng cả lẩu thiếu hải sản thôi, nướng ướp ngon nước chấm cũng được, mà đặc biệt là salat rong biển thì siêu siêu ngon, nhân viên tớ đọc thấy nhiều chỗ bị chê mà tớ từng ăn trong Royal, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Thúc Kháng đều thấy cũng ok, à chê là dù là suất đắt nhất thì nước lẩu cũng vẫn là những lựa chọn đó, lẩu cay hay ko cay cũng ngang ngang ko ngon lắm
Tiếp theo là Kpub ạ, lần đầu bạn t dẫn đến đây có 6 đứa với nhau mà ăn suất 100k 1 người ấy, giới hạn món nhưng lại cảm thấy chưa bao giờ ăn ngon thế ( chẳng biết phải do đông nên vui ko ))) sau này ko có mức giá 100k ý nữa, giá lớn nhất là 230k thì phải, đồ nướng và đồ ăn kèm mình thấy đều ok, chỉ có nhân viên thì chờ cũng lâu lâu vì nó đông lắm, suất này còn có cả lẩu, nhưng hình như chỉ đc ăn phần thịt họ mang ra chứ ko đc gọi thêm hay sao ý t ko nhớ lắm vì thường ăn đến đấy cũng no rồi và nước lẩu chẳng có gì đặc biệt
hôm trước thấy có bạn chê kichi kichi quá trời mà t thì ko thấy thế, tại t thích lẩu thái mà chẳng biết chỗ nào ăn bf lẩu ngon ngoài chỗ ý, 2 ng thường hết khoảng 600k, trưa thì rẻ hơn hay sao ý, nước chấm siêu ngon, nhân viên nhiệt tình, ít món nhưng ăn vẫn thấy ngon với no rồi ) mà t thích nhất là kiểu mình tự lấy đồ ko phải gọi ai mang ra
quán Chipa chipa ở Kim Mã t cũng ăn 1 lần ko phải vì chê mà ko quay lại lần 2 mà do cứ quên nên chưa quay lại, đồ ăn có ngon hơn sumo tí, giá cũng khoảng 300k và lẩu thái cay hết nước mắt, nó vẫn có mấy loại lẩu nữa ấy
cùng ở Kim Mã thì t mong các bạn tránh Koto bbq ra, có lần t đi ăn vào buổi tối và ngày lễ, ngày lễ ko đc áp dụng giảm giá, 2 đứa ăn hơn 900k mà đồ thì quá chán so với mức giá, lúc đi vệ sinh ở tầng 1 thấy ở trong quầy ông nhân viên đang thái thịt từ cục to đùng còn chưa rã đông, mà đó có phải quầy bếp đâu, chán
seoul bbq mình từng ăn 1 lần ở Nguyễn Trường Tộ, lâu rồi ko nhớ chính xác chỉ nhớ là ko thích nhân viên, với cả chắc hôm đó đi ăn quán quá đông trẻ con chạy nhảy ồn ào quá ) đồ ăn thì ướp bình thường nên mình cũng ko có ấn tượng đặc sắc j
daruma bạn mình thích mà mình cứ ko muốn quay lại ăn vì hôm đi ăn lẩu nó dùng bếp cồn khô ăn bực cả mình, mình đi ăn ở vincom Nguyễn Chí Thanh
sushi bar mình hay đi với gia đình nên ko bàn về kinh tế nhưng chắc cũng là đắt rồi, chưa ăn chỗ nào đồ Nhật gọi món như thế nữa nên ko so sánh được với giá thế thì đồ như thế ok chưa, nhưng mà chỉ có món rau xào sốt nấm gì là ngon đặc biệt còn lại cũng bình thường
yakimono mình mới ăn 1 lần ở Nguyên Hồng, 199k có vẻ nhiều món nhưng đồ ăn ướp bình thường mà cảm thấy ngay đc là đồ ăn lâu rồi ấy, chắc để đông lạnh lâu rồi ấy, cũng khoảng giá đó đi ăn Kpub ngon hơn nhiều
gần đây t mới biết quán đồ nướng Sariwon trong big C các c ạ, thích chỗ ý nhất luôn, vì có nấm kim châm nướng, ko phải chỗ nào cũng có đâu ))) salat có bắp cải với cà chua bi, giấm và sốt mayonnaise cho mình tự trộn, sốt chấm, bánh gạo, phồng tôm, chè... thì ở quầy mình tự ra lấy còn đồ nướng họ mang tới bàn, đồ nướng nhiều loại mà siêu ngon, nhiều loại hải sản, lẩu cũng ngon Hôm mình đi ăn hết nấm kim châm muốn khóc luôn mà anh nhân viên bảo đợi tí anh chạy đi mua luôn, thì trong big C mà ))
p/s: nói nhiều quá sợ các bạn tưởng là cố tình quảng cáo, nhưng t vừa biết sariwon có cả loại 229k, vẫn cả mực, bạch tuộc, gà, bò, cả lẩu, còn thấy họ bảo tháng 8 này có ăn 4 tặng 1 của bf 229k, bt t ăn loại 329k là đủ nhất, 229k họ bảo ít món hơn nhưng giá đó thì các bạn nên đi thử, vì t thấy ngon mà thoải mái nắm
Mình còn thích đi ăn thử ở Jlegu mà xa với lười tìm, bạn mình bảo ở Nguyên Khiết hơi khó tìm, chưa đi được lần nào )))
Cập nhật 20/3/2019 )) tự nhiên có bạn cmt bài này của mình
Gogi 299k chưa VAT ko có hải sản nhưng thịt tươi ngon hơn sumo, rau cuốn cũng tươi, thay vỉ liên tục, nước lẩu t mới biết là cứ gọi lẩu nấm xong nhúng kim chi ở ngoài vào ngon hơn, biết hơi muộn )))
Nói chung ưng lắm
Quán Gu i92 t ko nhớ mức giá nhưng đồ ăn khá ok nha các bạn, t đi hôm đông nên phục vụ hơi lâu tí sumobbq
bf Poseidon đồ ăn mình ko nhớ, chắc cũng đc, chè ngon, nhưng ko muốn quay lại lắm vì đi ăn như đánh nhau, chật chội, đồ mới ra là mn lai vào ùn ùn, bàn ghế kê chật lắm ấy
Bf Bay không gian đẹp, đồ ăn cũng khá ngon chỉ chê là điều hoà hơi lạnh nên bề bề nóng hổi bê ra tí là nguội mn ạ
Bb home cook t thường ăn bít tết, thịt ngon nhưng mọi ng gọi chín kĩ là vừa, chứ ko là khá đỏ, gọi combo cả bò cừu gà không ngon bằng bò gọi riêng mn nhé, hôm trc t ăn ở Đường Thành thấy ngon hơn Trung Hoà với Giảng Võ
Về lẩu nấm có Ashima chanh xả nhưng đồ chấm ko hợp với t cứ thấy nhạt nhẽo, nhà t hay ăn lẩu nấm Gia Khánh không chanh xả bằng nhưng ngon mn ạ, mệt mệt mà đi ăn lẩu nấm với gà ác là chuẩn đấy ))
xem tiếp
[Góc giải nhiệt] Kem xôi và chè Thái
Nhà ở gần nhưng giờ mới có dịp ăn thử kem xôi khá có tiếng ở Kim Mã. 15k bát kem xôi, 15k cốc chè Thái.
Về kem xôi thì xôi ngon, mềm, dẻo thơm, ko bị khô. Kem thanh mát, không quá ngọt, ăn với dừa khô mình thấy ổn. Ăn thấy vừa miệng nhưng ko đặc sắc lắm. Bát quá nhỏ, chỉ bằng khoảng bát nước chấm, với giá đó hơi chát ) Chè thái bình thường. Không gian sạch sẽ thoáng mát, có chỗ để xe.
Địa chỉ: 289 Kim Mã (gần lỗi rẽ ra Trần Huy Liệu)
Mình cho 7/10đ, cũng đáng thử nếu ở gần hehe... xem tiếp
[Góc review] SOYA GARDEN 273 Kim Mã
Hôm nay soya có chương trình mua 1 tặng 1 nhân dịp khai trương nên cũng ham rẻ bon chen ) (auto tặng 1 soya milk M không topping).
• Vị trí: Quán có biển to đùng luôn ạ ngay mặt đường nên dễ tìm.
• Không gian: Lúc đầu nhìn vào nghĩ là to nhưng mà cũng vừa vừa thôi ạ, với cả chỉ có một tầng nên khuyến khích mọi người mang về hoặc ra tầm nào vắng thôi nhéee ) hôm nay khai trương nên trang trí bóng bay siêu xinh đúng tông vàng trắng quen thuộc. Có cả giá sách với cây cảnh nhìn cute lứmm
• Giá cả: Em gọi 1 beancurd trà xanh (35k) (hôm nay thấy bảo là chưa có beancurd lá dứa) thêm trân châu kim sa (7k) và thạch khoai môn (5k) tổng 47k được tặng soya milk size M ( mua 1 tặng 1 mới dám đi ạ bình thường thèm lắm mới đi ))) giá cũng không quá chát nhưng em nghèo huhu).
• Dịch vụ: Đang định vào thì có anh nhân viên đẹp trai cầm chùm bóng bay mở cửa cúi người chào rõ to chị thu ngân vui vẻ thân thiện cười xinh :x nhưng mà cảm giác nhân viên không tập trung lắm. Lúc đồ ra cầm cốc sữa thấy sai sai (nguyên văn lúc ord em nói là: "Sữa thì chị giảm nửa đường cho em nhé, vừa đường í ạ" tại trong menu không ghi số % đường). Lúc đầu thấy ít đá tưởng may quá vì em quên bảo giảm đá; vâng người ta đã giảm đá thay vì giảm đường ạ Mà em cũng uống rồi nên thôi đành đợi đá tan. Vì quán chỉ có 1 tầng nên nhân viên nói chuyện với nhau nghe rõ lắm, bạn nào muốn yên tĩnh chắc không thích (hôm nay mang bài ra làm mà chả được mấy hic hic). Nên đi nhóm hoặc ngồi tránh mưa nắng hoặc take away Lúc về thì nhân viên chào và anh bảo vệ đẹp trai mở cửa ))))))
• Chất lượng: Best luôn ạ trừ việc sữa ngọt hơn so với khẩu vị của em. Beancurd thanh mát, rõ vị trà xanh, nếu ăn không sẽ hơi nhạt. Trân châu kim sa siêu ngon ạ (gần giống kiểu trân châu đen nhưng nhỏ hơn không dai bằng với lạ lạ, tóm lại là đỉnh ). Thạch khoai môn không rõ vị nhưng ngon và mát lắm. À với cả sữa ít đá nhưng lượng sữa vẫn đầy. Em chia nửa topping ra ăn với beancurd nửa còn lại ăn với sữa cho được nhiều loại một lúc ))))).
Không liên quan lắm nhưng sáng nay cắm hơn tiếng rưỡi và thấy bật nhạc bigbang là chủ yếu nên VIP nên qua nhé hì )))))
7.5/10
Có thể sẽ quay lại để mua mang về hoặc ra cơ sở khác ạaa xem tiếp
Ý Kiến cá nhân: Xin xếp trên Aori Ramen và mấy quán ở khu Kim Mã. xem tiếp
2. Kem xôi
Địa chỉ: 367 Lý Thái Tổ, Tp Thái Bình
Hàng kem xôi này là hàng tủ của mình từ những ngày bé tí. Nhớ lúc trước vị trí của hàng kem này tại gần bể bơi Thái Bình sau họ bán tại nhà. Một cốc kem to ú ụ cực kì chất lượng mà chỉ 8000d. Thật sự chỉ là 8000d đấy ạ Bác chủ hàng có họ hàng người nhà bên Thái Lan, học về công thức nên cốt kem thơm lắm, xôi dẻo thơm vị lá nếp. Mình đã từng cố gắng tìm kiếm hương vị này tại hàng kem xôi tại Kim Mã mà thấy vẫn không thể thay thế được. Kem xôi hàng này topping phía trên sẽ có sữa đặc, socola, thậm chí quen quen bác chủ bác còn từng cho mình thêm hạt kẹo socola nhỏ nhỏ phía trên ^^
Chấm điểm: 9/10 xem tiếp
<Góc khen> [Chibo VietNam - Ngõ 535 Kim Mã]
Hôm trc t với bạn đi ăn với nhau, nhưng cả 2 đứa đã quá chán lẩu với nướng nên cuối cùng bọn t đã quyết định đi ăn đồ Nhật
Nghe nói khu Kim Mã có nhiều quán Nhật nên bọn t phi qua đấy, cuối cùng là chọn ăn ở Chibo.
Nó ở ngay đầu ngõ 535 Kim Mã, cái ngõ có cái TP Bank màu tím ấy. Đầu cửa có 2 cái cột to đùng màu đỏ, nhìn kiểu mấy cái cổng đền bên Nhật ấy (cái này này)
Vào là được chào từ cổng chào lên ) Thì nó cũng kiểu các nhà hàng Nhật khác, vào là được cả dàn nhân viên chào ấy Các bạn nhân viên cũng ngon ngoan lễ phép lắm, cứ gặp ánh mắt của t là chạy lại hỏi “chị cần gì ạ?”
Decor thì là để tông đèn vàng, trông kiểu ấm cúng ấy. Giữa các bàn có vách ngăn, t rất ưng khoản này nhé, kiểu riêng tư. Còn có 1 cái nữa, là có khu cho ng đi ăn 1 mình, kiểu quầy bar ấy, hôm nào đi ăn mình vào đây ngồi cũng k ngại này
Ở đây có tận 3 cái menu cơ~ t k nhớ rõ lắm nhưng hình như là 1 menu đồ ăn bình thường (bánh xèo mì soba các kiểu...) 1 menu đồ uống vs 1 menu teppanyaki vs đồ xiên nướng j đấy. Nói chung là đồ ăn đa dạng.
Bọn t đi 2 ng, gọi 1 bánh xèo hải sản , 1 sushi lươn, 1 trứng cuộn, 1 salad chibo vs 2 trà là ăn no lặc lè luôn )~
Ở đây mỗi bàn đều có 1 cái bàn nướng đá, nên trứng cuộn là các bạn nhân viên mang đồ ra làm trực tiếp luôn, bánh xèo thì cũng đc trang trí trên bàn đấy luôn, nên sống ảo okie này )~. Tất cả đồ ăn(trừ salad) đều được đặt trên đấy nên k sợ đồ ăn bị nguội nhé.
Về phần vị thì đối với t là hơi mặn (do mấy cái sốt ấy) nhưng theo t biết thì vốn dĩ vị của bên Nhật nó như thế, còn lại thì best nhoé~ đặc biệt là sushi lươn ấy nhưng có 1 điểm trừ là sushi làm hơi to. T đã feedback lại với các bạn nhân viên r, mong là lần sau đến miếng sushi sẽ vừa ăn hơn. Còn salad thì có cái thịt j ấy ngon lắm, nhìn thì kiểu bacon nhưng màu nhạt hơn, vị cũng khác nhưng nói chung là ngonnnnn
Bữa này bọn t ăn hết hơn 500k 1 tí, so với cái nhà hàng Nhật khác thì cũng là mức giá bình thường.
Mà thấy các bạn nhân viên giới thiệu là đặt bàn qua app nào đấy đc giảm 20%, nên cũng ổn đó chứ?
Nói chung là t rất ưng chỗ này, lúc nào muốn đổi vị hay thèm đồ Nhật sẽ chạy lại qua đây )
P/s: Hôm đấy đói quá nên bọn t k chụp nhiều ảnh lắm, trông k đẹp nhưng nói chung vẫn là ngon xem tiếp
Số nhà 151 , ngõ 192 Kim Mã gần khu nhà thờ Vạn Phúc.
Quán mới mở được hơn 1 tuần, không phải nói quá tất cả khách đến đây đều có cảm nhận chung là Quá Quá Tuyệt Vời. Quán có: ốc to, ốc nhỏ xào me, cút lộn, sò huyết, nghêu,... giá khá bình dân chỉ từ 25k. Lần đầu mình đến ăn nhưng khá ấn tượng, đồ ăn Thơm ngon đến vỏ ốc cuối cùng ))!! xem tiếp
[ Góc ăn thử ] [ Không chê 7/10 ] Từ đầu hè mỗi lần đi qua Kim Mã là mình đều thắc mắc quán chè Sầu to đùng đoàng ở mặt đường Kim Mã, lúc đó thắc mắc là quán chè mà thuê MB chỗ cực hot mà diện tích khá rộng thế kia k biết chè có ngon k. Hnay vừa đi thử về, chỗ này được cái view mát mẻ vào trời tối thì khá tuyệt, nv phục vụ ok. Mình thích ăn các loại liên quan đến Sầu Riêng nên có thể tiêu chuẩn khá cao. Theo mình thì chè ở đây cũng tạm ổn ,các thạch và mít thì y hệt chè Sầu Liên - k biết có phải nhập chè sầu Liên k nhưng k được sệt sệt và đậm vị Sầu như chè Sầu Liên, bù lại vị k quá ngọt là cái mình ưng nhất, tóm lại 7/10 xem tiếp
<Góc khen>
Sáng đi học qua 291 Kim Mã bụng con bé đói cồn cào thế là vào ngay Vinh Tẩm mua bánh mì phomai. Tiệm này thì nổi tiếng bánh kem nhưng thấy có món này mới ra lò thế là xúc luôn )) Sốt nhiều, bánh mềm, ruốc vừa vặn. Sốt với bánh để riêng nên thích ăn chấm thì xé ra chấm, không thì bơm vào cái lỗ họ đục sẵn bánh 500gr giá là 150k, đắt hơn các tiệm khác nhưng mình thấy ngon đúng bị phomai chứ không kiểu toàn mùi sữa ông thọ ))
Kính hội! xem tiếp
[Khen hết mức] Lẩu Food Center
Mình đi ăn ở đây khá nhiều lần rồi, trở thành Fan ruột của quán, tuy nhiên bây giờ mới có dịp ngồi viết review cho những bạn ghiền lẩu thái đậm vị và nước lẩu không mỡ như mình.
1. Không gian quán và nhân viên
Food center có nhiều cơ sở với không gian quán sạch đẹp và hay ho lắm ạ. Mình thì thích ăn ở Kim Mã và Điện Biên Phủ nhất vì mình thích kiểu ngồi ngoài trời ở đây, thêm nữa là nhân viên của quán rất nhanh nhạy, không để khách phải khó chịu vì order mà không có bàn hay đợi đồ ăn lâu bao giờ. Mình gọi đồ chỉ tầm 10-15p là đủ đồ kể cả hôm 20-10 quán đông nghịt.
2. Chất lượng: Điểm 10 cho chất lượng )
Đối với mình, ăn lẩu quan trọng nhất là nước, và nước lẩu ở đây đạt đúng tiêu chuẩn của mình. Mình thích lẩu thái vì thích ăn chua cay, các bạn thích ăn hơi ngọt một chút có thể gọi Tomyum. Mình đi ăn 2 người nên hay gọi set 299k, bao gồm 1 đĩa nhân như hình, rau, 1 đĩa tôm viên, 1 khoai tây chiên đầy ú ụ và 1 ca nước hồng trà. Thực ra lần khi nhân viên mang đồ ra, mình thấy hơi ít, tuy nhiên đối với những ai có sức ăn không quá nhiều thì yên tâm, các bạn sẽ không cần phải gọi thêm đồ đâu ) Điểm đặc biệt ở đây là nước lẩu khi cho bò vào cũng không bị mỡ nhiều như các quán khác, và đậu là đậu rán chứ k phải đậu thường ( mình thấy ăn đậu rán thấm vị hơn). Rau và các thứ thì khỏi phải nói về độ sạch sẽ và tươi ạ. À mà các bạn có muốn gọi thêm đồ thì giá chỉ tầm 50-60k 1 đĩa gọi thêm thôi, và đồ gọi thêm không lèo tèo như 1 số nơi đâu.
3. Giá cả
Mình nghĩ là với chất lượng như này thì giá 300k là xứng đáng. Vì set 2 người mình ăn chưa bao h phải gọi thêm, và k mất VAT, 299 là 299. Ngoài ra các bạn đi ăn đông có thể ăn lẩu 9 tầng mây hoặc 1 số set khác của quán.
Chốt lại, con ghiền lẩu như mình tìm ra chỗ ưng ý tnay nên muốn share cho các bạn có khẩu vị giống mình. Từ khi ăn ở đây rồi mình có đi ăn ở đâu cũng thấy k ưng, mà ăn ở đây thì thỉnh thoảng mới đi thôi vì sinh viên mà )
Trong hình là set lẩu thái và Tomyum nhé xem tiếp
Chiều tối qua đi đón đứa em học ở Kim Mã rồi đưa nó lòng vòng lên khu Văn Miếu cho nó biết thì cứ thấy thèm thèm cái gì nóng nóng. Đến đoạn ngã tư Nguyễn Thái Học - Văn Miếu thấy xúm đông xúm đỏ vào 1 quán thịt xiên nướng thấy tên Hồng Bùi nên chị em mình quyết định dừng lại ghé vào ăn. K biết lúc đó do thèm thịt hay thịt xiên của quán có bí quyết đặc biệt mà thực sự ăn xiên thịt thấy ngon kinh khủng. Thịt rất mềm và thấm gia vị, k nhiều mỡ nhưng không thấy khô và đặc biệt xiên khá là dài . Điểm trừ duy nhất là chỉ có 2 bạn nướng thịt nên đợi hơi lâu. Kết thúc mỗi đứa lót dạ 5 xiên còn để bụng tối ăn cơm mà vẫn thấy thòm thèm. Hnay đi làm kể luôn vs mấy ông bà chúa ăn vặt ở cty nên trưa mình lại gọi quán ship thẳng đến công ty mình vì hqua lúc đem thịt ra thấy bạn nhân viên gthieu quán có chương trình mua 30 xiên tặng 10 bánh mì và free ship. Đồ trưa nay nchung là ship xa (mình ở Phạm Văn Đồng) nên k được nóng hổi như hqua mình ăn tại quán nhưng thấy gói giấy bạc rất sạch sẽ và đặc biết ship rất nhanh.
Đây là thịt xiên và bánh mì tặng kèm trưa nay mình gọi ship. 8k/xiên. xem tiếp
Hôm em đi ăn ở Donezzella 115 Kim Mã !
Giá cả là 229k/ buffet nướng + 3 bia = 548k !
Đồ ăn tươi ngon, các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Ghẹ - bề bề tuy hơi bé nhưng em thấy trong tầm giá này là ok nhất đó ạ !
Quán siêu đông nhưng nhân viên phục vụ nhanh, chuyên nghiệp.
Quán sạch sẽ, có 3 tầng xem tiếp
Góc khen dạo
Bánh mì Hương Lan 513 Kim Mã đủ loại bánh từ 10 đến 30k.
Đây là bánh 20k/c của mình. To vcđ nhiều lắm ts. Ngập mồm luôn má ơi @@ xem tiếp
Khen
Hôm qua bà chị đọc trên mạng thấy có quán lẩu Tôm Hùm nên trưa nay cả nhà đi ăn thử .
-- Địa điểm : Góc Quán - 236 Kim Mã mặt đường khá dễ tìm .
-- Quán không rộng lắm nhưng khá là đẹp và sạch sẽ . Tầng 1 có tầm 4 5 bàn gì đó . Tầng 2 chưa lên nên chịu .
--Nhân viên phục nhanh nhẹn , lễ phép , xinh
--Nói về lẩu thì có 2 set Tôm Hùm là 129k và không nhớ Nước lẩu theo mình thấy là hơi nhạt nhưng nhà mình ăn lại thấy nước vừa miệng , đồ ăn của set 129k thì có 1 con Tôm Hùm , chả cá , bò quấn nấm , ngao , đậu phụ , thịt bò , rau và váng đậu . Đồ nhìn khá tươi và đầy đặn . Khi tôm chín thì sẽ có bạn nhân viên ra gắp tôm và cắt bỏ vỏ tôm cho bạn . Nói về Tôm Hùm thì mình chưa ăn loại to bằng bắp chân bao giở nên k biết nhưng thấy tôm ở đây thịt nó khá chắc và thơm hơn tôm thường = )) Nói chung là khá ổn .
-- Giá thì 1 set là 129k , đồ gọi thêm như khoai , ngô thì khá rẻ và đầy đặn . Đồ uống giá hợp lý .
P/S : ảnh 1 là ảnh của quán chụp , ảnh 2 là mình chụp tại quán để mọi người so sánh . xem tiếp
<GÓC KHEN DẠO>
Bánh mỳ hương lan - 513 kim mã
Tìm mãi một hàng bánh mỳ đầy đủ pate, giò chả, dưa góp, ruốc.... mà không được. May nhớ ra hàng bánh mỳ Như Lan ở 513 Kim Mã.
Hàng bánh này bạn nào ngày trc hay mua bánh ở căng tin Giảng võ cấp 2 ăn sẽ thấy y hệt nhau. Bánh mỳ Như Lan béo múp, 1 cái bánh cầm trên tay mà ú ụ cả giò chả, pa tê quết lớp rồi dưa góp chua dịu, thêm cả ít ruốc.
Giá: 20k cho một bữa này.
Mình thấy ở đấy bán cả doner keybap nhưng chưa thử. Hàng này bán cả giò chả, mọi ng xếp hàng mua rất đông.
xem tiếp
Góc tạm ổn- Lại tiếp tục là bánh ngọt
Cupcakes Vinh Tẩm
T mua ở 291 Kim Mã, sau 7h tối bánh giảm còn 10k 1 chiếc, khá nhiều loại lựa chọn nhưng chỉ chén được thế này thôi!
Cốt bánh chocolate đặc ruột, ăn hơi nghẹn cổ ) có vị đắng đắng của choco. Ăn cùng với kem tươi bên trên thì ổn, ăn 1 mình hơi đắng (so với t)
Cốt bánh vani bông xốp, nhưng gặm thì bị rơi tung toé, dễ ăn hơn choco nhưng hơi khô
Kem tươi: t mua 3 vị, màu tím là việt quất, xay kiểu vẫn còn miếng nhỏ nhỏ, ăn sần sật nhưng vô cùng ngọt 2 vị kia ăn ngon hơn, nhưng nửa cái oreo kia mềm xìu, chắc tại để từ sáng
Với 1 đứa thích ăn bánh kem, t chỉ chiến đấu được 2 cái ) vì ngán
Ncl tạm ổn, giá rẻ, trung bình từ 18-22k, sau 7h còn có 10k. Gần nhà nên nếu thèm vẫn sẽ mò ra

xem tiếp
[ GÓC XIN Ý KIẾN]
Mọi người cho e xin ý kiến địa điểm nào ăn lẩu nướng ngon mà rẻ tầm dưới 100k/1ng ở khu vực Láng Hạ hoặc KIm Mã với ạ. Cám ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
*góc quay lại*
Umai29 635E Kim Mã
Khen:
Đầu tiên là mình rất thích không gian trong quán. Sắp xếp đơn giản, bàn sạch sẽ có thể nhìn thấy người nấu. Quán không mở nhạc, những người đến ăn cũng rất yên tĩnh lịch sự. Bạn nhân viên khi hỏi khách cũng hạ giọng nên bất giác mình và bạn cũng nói khẽ hơn cho hợp với không khí trong quán.
Mình gọi cơm bò + lợn, bạn mình gọi cơm gà + lợn. Và theo nhận xét chủ quan của hai đứa mình thì lợn ngon nhất. Thịt được nướng chín tới phủ lên cơm nóng dẻo kèm sốt. Mình gọi sốt mayo nhưng hết nên chuyển sang sốt thường. Thịt thơm và rất vừa miệng, tẩm ướp rất thơm kèm theo hạt vừng ăn càng ngon. Và một xuất cơm nhìn ảnh thì như vậy nhưng khá là vừa vặn. Kèm theo một bát canh trứng nữa.
Có một điều là không biết có phải do chọn sốt thường không mà ăn đến nửa bát thì bạn mình cảm thấy khá ngấy dù lúc đầu ăn rất ngon. Rau ăn kèm cũng ít nên bạn mình đã bỏ khá nhiều. Còn mình thì ăn hết nhưng cũng cảm nhận chung là khá ngấy. Hi vọng bạn chủ quán có thể thêm một chút rau nữa vì khi ăn đến tầm hơn nửa bát gì đó rất ngấy.
À quên nói về giá nhé.
Mình và bạn ăn 2 loại thịt là mỗi bát 40k
Còn 1 loại thịt thì 30 - 35k
Được free coca nhưng mình không uống coca nên dùng nước lọc
P/s: bạn chủ quán siêu nhiệt tình và thân thiện. Sau khi đọc bài mình lập tức inbox hỏi xem tiếp
sân nhà thờ làng Vạn Phúc. Đường đi vào từ ngõ 192 hoặc ngõ 166 Kim Mã (sau khi vào ngõ 166 thì rẽ trái, đi thẳng tiếp một mạch đến khi thấy sân nhà thờ bên phải)
20k/ bát nộm (trong hình, gọi thêm tính thêm giá tuỳ món), cháo đậu cà 10k/bát, bánh bột lọc 5k, chim quay 25k/nhóc
14h-18h xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Do mình vội nên chỉ ăn qua qua cho xong rồi đi, mà thật ra là nhìn xong cũng chả muốn chụp
Hôm nay chủ đích là mình cùng đứa bạn đi trà đá tâm hự sau hơn một tháng không gặp gỡ nên cũng chả định ăn tối, cơ mà đói quá nên lúc ngang qua Kim Mã, mình có dừng ăn ở một quán bún phở ven đường, đặc điểm của nó là nhỏ, chỉ có 1 cái biển "Bún Miến Ngan" và nằm ngay đầu 1 con ngõ, trước 1 cửa hàng quần áo màu đen. Khoản này thì mình ko care lắm, bỏ qua.
À bắt đầu đến phần gọi món, mình thấy biển có ghi cả phở bò nhưng hỏi thì ko có, nên gọi bún ngan. Lúc nhìn cái bát tô to vãi chưởng thì mình đã nghĩ là ồ có vẻ no đây, chắc 30k. Nhưng đến khi nhìn bà bán hàng bốc bún với măng bỏ vào bát thì mình đã thấy có gì đó sai sai )) Bún chắc được 1 bát con thì phải, lại còn vụn kinh khủng, lèo tèo ít măng, tầm 6-7 miếng ngan bé bằng cái đốt ngón tay. Và mình đã dặn đi dặn lại là cháu ko ĂN HÀNH (mình ghét cái mùi), nhưng có vẻ bà ấy ko quan tâm lắm, 1 vốc hành được thả trơn tuột vào bát. Và sau đấy là 2 muôi nước dùng, đến lúc này thì nhìn bát bún đầy ú ụ luôn, sướng quá )) Ăn vào mồm thì có cảm giác như đang húp nước mắm nguyên chất pha loãng một chút vậy
Chưa kể là cái thái độ khi khách gọi món và trả tiền, mình đưa tiền chẵn 500k thì có ông ngồi ngay cạnh bà ấy bảo "đưa đây", mình tưởng thanh toán luôn, xong lúc mình thấy ông ấy đưa lại 2 tờ 200 và 2 tờ 50 thì mình có hỏi lại tưởng đưa nhầm, thì ô kia gắt lên "Thì đấy là tao đổi tiền cho mày" xong bà kia "Thì đưa đây bây giờ trả tiền", hỏi bn tiền thì gọn lỏn "25". Ôi sao cảm thấy mình quá hiền, mà mình chắc vía tốt, vừa ngồi vào ăn được lúc thì sau đấy có thêm mấy khách nữa vào gọi
Tóm lại m.n cố gắng đừng như mình, ăn uống vạ vật linh tinh chỉ tổ rước bực vào người. Hôm nay mình còn hiền đấy, chứ phải hôm nóng giời thì chắc chắn chỗ Kim Mã tắc cmnr )) xem tiếp
[ GÓC THỬ 1 LẦN RỒI THÔI ]
Aroi Dessert 170 Kim Mã
Trà thái chanh + Bông lan trứng muối

Dẫu đã đọc review phốt khen chê của Aroi nhiều r, bản thân e thì là fan của The coffee house nhưng hôm nay muốn đổi gió tí. Bao nhiêu hàng nghĩ lên nghĩ xuống nát óc cơ mà tiện đường + thấy Aroi kim mã nhìn ngoài đẹp phết nên thôi cứ cắm đầu vào. Ai dè mọi thứ ko như mong đợi.
- Từ lúc dừng xe là e từ A-Z tự dắt lên vỉa hè và dựng xe. Những gì bác bảo vệ nói là "cứ để đấy" mà e đã xong cmnr thì còn nói làm j:)))
- Nv phục vụ mở cửa và có chào. Đọc menu thấy đa dạng, từ 25-50k j đó cho đồ uống còn có cả bánh nữa từ 30 35k cx rẻ. Menu thì đa dạng (bltm, tiramisu, mousse, cuộn này cuộn nọ,...) là thế mà tủ bánh chỉ có đúng 2 loại bông lan trứng muối và bánh gấu thôi.
E thì định order "trà thái XANH" nhưg chắc lúc order nói ko rõ, hoặc nv thu ngân nghe cx ko rõ, hoặc quán bật nhạc nên lại thành "trà thái CHANH". Thôi e cx dễ tính, do cx có 1 phần lỗi của bản thân nên chấp nhận.
E thấy quán to nên ms vào )), phi lên tầng 2 ngồi thì thấy như bị lừa quán bé vc... 1 góc là 1 cửa hàng quần áo thì phải e ko rõ, còn lại đc tầm mấy bàn có điều hòa thì có khách ngồi hết r. Giời này ngồi ngoài ban công chắc chết ))) còn có 1 bàn ngay đối diện cầu thang thì còn nguyên đồ khách cũ uống, còn có cả nguyên quả bưởi đã ăn r cơ, trất vcl ))) và nv ko dọn tí j. E thì thấy ko có biển nên ko dám lên tầng 3 do sợ chỗ chủ nhà ở, sau hỏi nv thì bảo tầng 3 ko có điều hòa may ko lên ))))
Ngồi tầng 1 thật ra rất hẹp, 1 nửa là chỗ ở, bên này thì 2/3 là cái bar pha chế, quán lại còn nuôi chó may ko hôi . Bàn ghế rất bừa, lộn xộn nv ko sắp xếp dọn dẹp j hay sao í. Mà view tầng 1 chán lắm chả có j.
E thì ko phải con nghiện bltm, ăn có hơn 2 lần linh tinh j đấy nên cx chả đánh giá là ngon hay ko ngon. Thấy bánh nóng chắc nv có quay lò vi sóng. Cốt khá dày (theo e), còn ruốc, sốt e thấy cx vừa miệng. E thì ko thích trứng muối nên có cx như ko. Ăn cx ko cảm nhận đc j )) Cốc trà thái chanh thì coi như tạm, pha cx đc, 25k thì ok.
Có 1 điều e ko ưng lắm ở tầng 1 là có 2 bé (chắc con chủ nhà hay cx quen biết j đấy) cứ đi lại, cười đùa nch với nv rồi thi thoảng hay nhìn ngó hành động của e. Nói chung là ko riêng tư. Nv cx cười đùa nói chuyện hơi to ảnh hưởng đến khách nữa
Nói chung thì vs mức giá 60k thì e có thể coi là "tạm" nhưng chắc là ko có lần sau khi còn vô vàn lựa chọn tốt hơn về view, về chất lượng đồ, về dịch vụ. 1 lần thử là cx đủ r ^^
E lần đầu review có hơi dài dòng tí, rất cảm ơn mn đã đọc đến đây ạ Mong Ad duyệt bài xem tiếp
Edit: Mình tổng hợp lại một số địa chỉ đồ Nhật sau khi tìm lại, đã ăn và thấy ngon, giá cả phải chăng, và một số nhà hàng các bạn gợi ý bên dưới nữa (một số bạn nói phân khúc khác nhau thì mọi người nhớ tìm hiểu kỹ trước khi đến về giá cả, menu, vì mình chỉ tổng hợp lại nhanh thôi):
- Nama sushi - 42 Vũ Phạm Hàm (thấy nhiều người khen quá mà chưa kịp đi)
- Tokyo Red Grill - 23 Phan Chu Trinh (lần nào đi ăn cũng thấy toàn các bác người Nhật đi làm vào ăn trưa, tiếp khách)
- Takumi - 95 Linh Lang (quán nhỏ nhỏ xinh xinh có nhiều món Nhật lạ mà ngon)
- Fukurai - 9/12 Đào Tấn (quán có món cơm lươn trong ảnh)
- Shinbashi - 65 Triệu Việt Vương
- Isushi (chuỗi) - hình như có buffet
- Chibo - 535 Kim Mã, chuyên bánh xèo Nhật Bản + các món nướng xiên kiểu Nhật xem tiếp
Vì thấy quá nhiều người khen nên trưa nay mình cũng ghé qua ăn thử!
Nói thật là thất vọng tràn trề, nước dùng thì tạm được tuy nhiên bề bề thì tanh ngòm, tôm thì bột bột, chả cua thì ko ăn nổi. Nói chung thấy hơi bị phí 50k. Quán ở 539 Kim Mã, ko bao giờ có ý định quay lại nữa.
Còn chưa kể đồ ăn vừa bước vào cửa tầng 1 đã thấy ruồi bâu đầy lên khay đựng bề bề trông mất vệ sinh ko tưởng.... xem tiếp
<gockhen>
Quán chè Thái do chính hiệu người Thái nấu, chắc có khoảng 20 năm nay!!!!
Xôi dẻo thơm, thêm dừa khô vừa giòn giòn, ngậy ngậy mà chưa ăn thấy ở đâu ngon như vậy. Thêm kem vừa tới. Tuyệt cú mèo luôn
Món chè thái nấu thật vừa miệng, với cùi dừa non thơm dẻo... chẹp chẹp nói chung nghĩ đã muốn phi đến để ăn rùi
15k một xuất đáng để bạn thử 289 Kim Mã bạn nhé xem tiếp
Góc khen nhiều chê ít!
Review hàng ngao ko biết là hấp hay gọi là ngao luộc mắm nữa.
Chỉ biết 40k 1 bát siêu bự, kb chụp tn cho thấy độ bự và nhiều, ngao mập tươi mọng ko èo uột như hàng khác.
Nước ngao ôi dồi ôi ngon vcđ, lần nào cũng húp sạch cả bát ahihi hơi xấu hổ tí
Chie ghét mỗi khi nào gọi cô ý mới làm, đợi lâu nếu đông thì lâu, trả tiền cũng hơi lâu, và ko có thêm món nào ngon ngoài ngao.
Thề là có cân bún ăn cùng nước ngao đó thì phê thôi rồi.
À hàng này ở sân nhà thờ phố Kim Mã, t k nhớ tên là làng gì cả.
Bonus cạnh đó còn nhiều món như nộm, chim rán, khoai, bmi bơ nướng, cháo siu ngon lun. xem tiếp